Vợ... "thay đổi diện mạo"
Hai vợ chồng Ly - Thắng đã cưới nhau hơn chục năm, cùng vượt qua nhiều khó khăn. Hiện họ sở hữu hai nhà hàng thành công, có nhà cửa khang trang và hai cậu con trai ngoan ngoãn. Tuy nhiên, hạnh phúc không hoàn hảo. Ly nghe nhiều câu chuyện về các cặp đôi từng trải qua gian khó nhưng lại chia tay khi có của ăn của để. Dù không ly hôn, nhưng cuộc sống của họ cũng không còn hạnh phúc như trước, khi mỗi người đi theo hướng riêng. Ban đầu, Ly không tin Thắng sẽ thay đổi, nhưng cuối cùng chị cũng phải đối mặt với thực tế đắng cay rằng anh không phải là ngoại lệ.
Anh thường xuyên tổ chức những bữa nhậu khuya, từ tăng 1 đến tăng 3, và cho rằng chị không có quyền cấm đoán. Mặc dù anh là người làm ăn, nhưng anh không có giới hạn nào cho bản thân. Từ việc đi karaoke với tiếp viên, anh dần dần chuyển sang mát-xa và sau đó là bao nuôi bồ nhí. Hội bạn của anh cũng cùng một kiểu, thường so sánh bồ của nhau. Những cuộc cãi vã trong gia đình chị trở nên phổ biến kể từ khi anh bắt đầu "đi gái". Chị không mạnh mẽ như những người vợ khác, chỉ biết khóc và trách móc, trong khi anh lại lớn tiếng để át đi nỗi đau của chị.
Chị im lặng chịu đựng nỗi đau một mình, không muốn các con bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sự việc ngày càng vượt quá sức chịu đựng của chị. Anh công khai đưa bồ đi khắp nơi, khiến người khác đều biết chuyện đau lòng trong gia đình. Chị cảm thấy hạnh phúc không còn, danh dự gia đình và tâm hồn trẻ thơ của các con cũng bị tổn thương. Lần đầu tiên, chị quyết định đối mặt với anh, đòi ly thân. Anh bất ngờ nhưng rồi nổi giận, châm chọc chị về tuổi tác và ngoại hình, khẳng định chị phải chấp nhận số phận và nhắc nhở chị về tình nghĩa vợ chồng. Anh cho rằng chị nên biết thân biết phận và chỉ cần chăm sóc con cái thì mọi thứ sẽ ổn.
Sau khi anh nói một tràng dài rồi bỏ đi, chị ngỡ ngàng không biết đáp lại thế nào. Anh nói đúng, chị giờ đã xấu xí, trong khi ngoài kia có nhiều người trẻ đẹp. Chị hiểu tại sao nhiều người cùng lứa với mình lại chi tiền cho việc thẩm mỹ, nhưng ngay cả khi họ làm đẹp cũng không giữ được chồng, vì chồng họ vẫn có thể chê "ngực giả". Đêm ấy, chị mơ thấy những cô gái trẻ đẹp chỉ trích chị vì ngực nhỏ, khiến chị hoảng loạn và không thể thoát ra. Tỉnh dậy, chị ướt đẫm mồ hôi và không ngủ lại được, khóc thương cho hoàn cảnh của mình mà nhận ra rằng không thể thay đổi được điều gì.
Chị chỉ còn hai lựa chọn: chấp nhận tình hình hiện tại hoặc chia tay, không có con đường nào dễ dàng. Một người bạn của chị sống riêng biệt với chồng, người này thường xuyên ngoại tình nhưng cô ấy vẫn bình thản. Ban đầu chị thắc mắc sao có thể sống như vậy, nhưng giờ hiểu rằng đó cũng là một sự chọn lựa nếu không muốn ly hôn. Chị sẽ tập trung vào con cái làm nguồn vui lớn nhất, chăm sóc gia đình và bản thân nhiều hơn, yêu thương hai con trai nhiều hơn. Chị quyết định sống hòa bình với chồng, dù không thể thay đổi anh. Chị làm mọi việc không phải vì chồng mà vì con của mình.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-xuong-cap-20140621101622357.chn